Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
17:28 (GMT +7)

Bờm cười

Nắng chi nắng rã nắng rời

Phú ông mình mẩy mồ hôi lòng ròng

Đành thôi bỏ cái thong dong

Phưỡn ra bụng cóc những mong gió về

Gió thì tít tắp xa kia

Phú ông thì vẫn đầm đìa mồ hôi

Chợt trông có đứa thảnh thơi

Quạt mo phe phẩy mồm cười hi ha

Phú ông nghĩ mẹo đổi quà

Bao nhiêu là thứ tung ra rối mù

Túi Bờm dẫu chẳng một xu

Vẫn không đổi cái vù vù gió tươi

Phú ông giơ một nắm xôi

Nóng hôi hổi nóng… Bờm cười: -  Phú ông

Giàu tiền đầu óc rỗng không

Nắm xôi đòi đổi mênh mông gió trời!

Ninh Đức Hậu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước