Thứ tư, ngày 03 tháng 09 năm 2025
15:57 (GMT +7)

Giao mùa

Nắng có còn vàng để níu kéo tiếng ve

Nước sông trong xanh soi bóng chiều yên ả

Một làn gió, vài giọt sương rơi thật nhẹ

Bước chân ai xoay gót giao mùa?

 

Bánh xe lăn tròn qua bao nắng mưa

Vệt nào mùa Xuân, vệt nào mùa Hạ

Vệt nào mùa Thu, mùa Đông thật lạ?

Chênh chao vệt nối giao mùa

 

Nắng mưa nhuộm rám phận người

Mái tóc lao xao giao mùa đen trắng

Vết chân chim hằn trên ánh mắt

Cuộc đời ta còn mấy bận giao mùa?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 2 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 2 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 2 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 2 tháng trước

Mãi trong thơ lửa đam mê

Thơ 2 tháng trước