Chủ nhật, ngày 04 tháng 05 năm 2025
15:00 (GMT +7)

 Cầu Hiền Lương

Có một dòng sông

mưa

đôi bờ cùng ướt

có một dải đất xanh

hai nửa cùng xanh

 

Có một cây cầu nối bằng thời gian

hai mươi năm chờ đợi

hai mươi năm sải bơi chưa tới

hai mươi năm mòn mỏi

người đàn bà tóc bạc như mây

 

Những người mẹ chưa gặp con

những người vợ chưa gặp chồng

những giọt nước mắt lăn dài theo thời gian

hai mươi năm      

những dải hoa đăng dập dờn về biển

tiếng chuông chiều ngân lên trong tiếng gió vô thường

 

Tôi đi qua

Cầu nhìn tôi bằng những giọt nước mắt

những máu xương của người

cô lại

nối đôi bờ Hiền Lương.

4 đã tặng

0

0

0

4

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục