Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
19:23 (GMT +7)

Cây khế

Hai nhà như một vẫn là hai

Chung cây khế ngọt cành vươn dài

Bữa thì anh hái mời bên ấy

Bữa thì em trao biếu chị Hai

Anh vẫn âm thầm năng qua lại

Thầy mẹ bên em cứ nhắc hoài

Bỗng dưng em đến mời uống rượu

Ít bữa nữa thôi đi nước ngoài

Cây khế rũ rời không ai hái

Quả rụng bờ rào những sớm mai

Rồi một ngày vui mừng xuân mới

Vui nhà bên ấy rể nước ngoài

Đời vốn chữ ngờ không lường được

Em về với mẹ, chồng “gút bai”

Tổ ấm, dâu Tây thật lạnh giá

Số đời vận khổ chẳng trách ai

Cây khế bờ rào anh phạt bớt

Cành phía nhà em chẳng vươn dài

Em thèm của ngọt vòng xin hái

Khế chua dôn dốt nỏ còn sai.

Lê Xuân Du

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước