Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
19:31 (GMT +7)

Chùm thơ của Nguyễn Trọng Văn

Khi ban mai trong vắt tiếng chim

Bạn đã khi nào ngắm hạt sương chưa

Sớm nay

Những hạt sương đêm qua đậu trên lá lúa

Ôi kỳ diệu làm sao

Muôn tinh cầu bừng nở

Cả cánh đồng thành vũ trụ của yêu tin

Khi ban mai trong vắt tiếng chim

Là lúc những tâm hồn rời nơi trú ngụ

Tôi lang thang giữa mùi hương cỏ lạ

Tự đắm mình trong cõi bao la

Bạn đã khi nào

Và bạn nhận ra

Rằng thương mến không gì xa xôi lắm

Chỉ cần bạn có phút giây yên lặng

Những giọt sương đêm qua khe khẽ đón mừng

Tôi soi vào trong muôn ánh lung linh

Gương mặt sớm nay

Gương mặt nào cũng đẹp

Những hạt sương đêm qua lấp lánh

Cả cánh đồng thành vũ trụ của yêu tin

Khi ban mai lảnh lót tiếng chim

Ấy là lúc lòng mình phơi phới nhất

Bạn đã khi nào ngắm mình

Và chợt

Nhận ra rằng khi ấy mình yêu

Nhận ra rằng trong trong vắt hạt sương

Cả vũ trụ bỗng thành muôn bè bạn

Những hạt sương đêm qua lấp lánh

Đang ánh lên triệu triệu cái nhìn gần.

 

Bài thơ về hoa mẫu đơn

Vạt đồi ở....cằn khô sỏi đá

gió bạt ngàn, cát bụi lang thang

tôi bắt gặp loài hoa vất vả

hơn mọi câu thơ u buồn.

Biết loài hoa vốn gốc khiêm nhường

cần mẫn nép mình bên từng bìa đá

miết mặt vào nhám thô

gạn trong hơi thở

rút ruột mình tô đỏ cánh hoa.

Điểm lên trời xanh

như những câu thơ

buồn

mà sao chẳng tài nào dứt nổi

những cánh hoa 

mỏng manh, bay nghiêng chiều gió thổi

giữa bạt ngàn sỏi đá

với cằn khô.

Ở... tôi bắt gặp loài hoa

nở những dấu son

trên lang thang cát bụi

hoa cần mẫn vươn mình, cho tôi thầm nói

và tin.

Biết loài hoa không chịu sống đớn hèn

chấp nhận cô đơn để nuôi triền nắng

cây khắc khoải

nở chùm hoa đứng thẳng

tô lên trời xanh những chấm đỏ tim mình.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước