Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
19:01 (GMT +7)

Chùm thơ của Nguyễn Thế Kiên

Dân...

Lúa vẫn phải vàng khi đến vụ

Dẫu trời vần vũ vã mồ hôi

Như đa số ấy không thể khác

Những kiếp thần dân dưới mọi thời.

Ừ, thì chửi tục thay cau có

Ừ thì quần cộc ngược cơn giông

Ừ thì sấm chớp trên dầu dãi

Mặt úp đầy vơi xuống cánh đồng.

Biết vạn đời dân không thể khác

Nụ cười ngang dọc mỗi nguồn quê

Chuyện giời trôi tuột vào chân đất

Đủng đỉnh tai trâu phẩy lối về.

Ván thế bày ra nền gạch cũ

Hãm thành tốt dí, tướng vào tay

Được thua sòng phẳng hai chiều đợi

Hết ván cười xong lại sắp bày...

Đêm ngắn, ngày dài theo mỗi kiếp

Đắc đạo thần dân dưới bóng ngày

Như đa số ấy không cần khác

Đầy đặn thành dân trên cõi say.

Đêm trăng lập Dịch

Vực dậy một niềm tin

Nụ cười xòe ra chúm chím

Chưa kịp chọn ngày để khánh thành cửa phúc

Dĩ vãng lại lén đêm về phía dãi dầu...

Lẩn thẩn dưới đèn trăng lập Dịch

Thiên Phong Cấu*, trên trời dưới gió

Một âm đầy, đỡ đủ tháng năm dương...

Chén rượu thả sương trời bỗng đắng

Môi đêm đen ngậm ngải dâm tình.

Bỉ nhân, bỉ nhân... giả hiện

Nụ cười tươi thật gả đi rồi.

Quẻ đêm tàn thánh hóa dở hơi...

*Thiên Phong Cấu = Một quẻ dịch được hình thành từ 1 hào âm (nữ) đỡ 5 hào dương(nam) ở trên.

Quẻ mạt vận của thời chính nghĩa,

quẻ đắc lợi của thời ma quỷ!

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước