Thứ tư, ngày 06 tháng 08 năm 2025
05:46 (GMT +7)

Con thấy...

Chiếc cày cha để sau chái bếp

Đã già đi

Nứt chân chim in lên vân tay chai sạn

Hoang hoải bao mùa

Bụi bám loang lổ như nốt đồi mồi.

 

Cái cuốc nhãn hiệu con gà

Nó bền và chắc

Đã mòn vẹt mẹ dựng góc vườn

Để nạo rêu khoảng sân trống rỗng.

 

Con thấy

Đồ vật nhà mình rất cũ

Nó lung lay và mục rỗng

Con nhìn rồi cầm lên tay

Lưu giữ hình hài và hơi ấm

Của mẹ và cha.

 

Con thấy

Mọi vật ngày cũ đi

Nếp nhà vẫn xa xưa lắm

Kí ức con là nguyên vẹn

Xanh non đồng lúa

Ngọt bùi vào những luống khoai...

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước