Thứ hai, ngày 05 tháng 05 năm 2025
12:36 (GMT +7)

Của làm tin

Đã bắt đầu, con tim không phiền toái

Khi mùa thu đổ vàng

những chiếc lá

rơi… rơi…

găm nỗi nhớ vào đêm xa xót

hạt kỷ niệm nào còn?

trong biển cát

chơi vơi…

 

Nhìn bầy ngói xôn xao trên bầu trời

                                                           cao rộng

mắt xa xăm không muốn hỏi: về đâu?

hỡi bầy chim không nhà không cửa

phương Bắc phương Nam phiêu dạt

                                               cuối chân trời…

 

Đã bắt đầu, trái tim thôi gào thét

khi anh không gõ cửa mỗi sớm mai

khi anh nói lời giận hờn vô cớ

không hiểu nhau bởi một phút vô tình…

 

Trời trở gió, mang thu về trong tóc

không lùa tay vớt theo ngọn heo may

những mong ước của một thời thiếu nữ

lửng lơ trôi… muôn sắc tía cầu vồng

 

Nhưng dẫu vậy, có một miền thăm thẳm

của riêng mình em mãi giữ làm tin

vạt áo dài tinh khôi em mặc vào ngày cưới

vẫn nồng nàn mùi anh như độ

                                                   mới xuân về…!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục