Thứ năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025
16:31 (GMT +7)

Dấu chân

Cắt vết chân trên cát

Bài ca rã rời

Bước qua sự buồn chán của chính mình

                                                            trong im lặng

Không cần những chiếc gai xương rồng cáu gắt

Không cần như con rắn phun độc

Trong sự khô kiệt của bầu trời

                                     cố vắt những đám mây sữa

Một niềm vui

Khi chân trời ngơ ngác quá

Những con kền kền bay đi đâu

Đừng rủ ta về nơi chết chóc

Dấu chân mênh mang chạy bên đồi cát

Có cơn lốc bay trong mắt người

Trú chân vào ốc đảo xanh dù chỉ là tưởng tượng

Những con kền kền đừng rủ ta vào cõi chết

Giọt mồ hôi từ xa xôi chảy lại

đời cát trôi kẽ tay.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Giải ngân giấc mơ

Thơ 6 giờ trước

Quên thời con gái

Thơ 2 ngày trước

Nốt trầm

Thơ 4 ngày trước

Tự ngẫm

Thơ 5 ngày trước

Nhìn trong mắt má

Thơ 5 ngày trước