Thứ sáu, ngày 09 tháng 05 năm 2025
04:27 (GMT +7)

Đêm dạ lan

Đêm dạ lan

là một đêm trăng

không phải rằm

cơ mà

rất sáng

đêm bàng bạc

ngà ngà sương...

nhớ thế thôi

gần ba chục mùa trăng rồi

đêm cũ

trăng cũ

hình như sương già hơn

ngẩn ngơ

đeo bám đèn đường…

sợ cái màu vàng quạch

trăng lòa nhòa đêm

em từ mơ từ trăng

nhòa anh

ngần ấy năm có lẻ

dạ lan lạ thế

cứ bám anh như đỉa

đầu vườn không còn

chái bếp không còn

vin vào đâu mà tỏa hương?

tóc em ngắn lại

cháu gọi bà ơi

dạ lan về trời

thơm nông nổi

thơm vồi vội

thơm nhẩn nha

thơm la đà

thơm trằn trọc

vào những đêm khó nhọc

những đêm bình yên…

mơ hồ tóc em

dạ lan thăm thẳm.

Nguyễn Kiến Thọ

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 ngày trước