Thứ tư, ngày 07 tháng 05 năm 2025
23:49 (GMT +7)

Đợi

Ta vừa vớt được ánh sao

lăn tăn rơi xuống mặt ao sau nhà

lộc vừng xúng xính áo hoa

thơm như yếm thắm em ra hội làng

Đội trăng đi lễ thành hoàng

tóc thề hương đẫm nhụy vàng cánh sen

bờ sông đom đóm giăng đèn

soi cho guốc mộc rơi mềm chân đê

Nao nao tiếng cuốc gọi hè

con đò thấp thỏm bến quê đợi chờ

bao giờ cho đến bao giờ

mái chèo thôi hết bơ vơ giữa dòng

Tàn đêm chớp rạch trời đông

vẳng nghe rộn tiếng ếch đồng gọi nhau

sân nhà xào xạc ngọn cau

hoa rơi trắng cả một màu xốn xang!

HUY LINH

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bình yên Sài Gòn

Thơ 9 giờ trước