Thứ năm, ngày 12 tháng 06 năm 2025
15:34 (GMT +7)

Em hỏi bầu trời

NGÔ VĂN QUYẾT

Đêm Trung thu em hỏi

Bầu trời tít trên cao,

Do đâu người lại gọi:

Ông Trăng và Ông Sao?

Vào tuần đầu của tháng

Trăng là trăng Thượng huyền.

Nửa trên tối như mực,

Nửa dưới cong lưỡi liềm!

Vào trung tuần của tháng

Trăng tròn sáng rực trời.

Chị Hằng - tên gọi mới,

Dẫn chúng em đi chơi!

Vào tuần cuối của tháng

Nửa dưới tối chẳng sai.

Trăng Hạ huyền tên gọi

Nửa trên cong nét ngài!

Vầng trăng không có tuổi

Hết Trăng Non, Trăng Già

Theo thời gian biến đổi

Trên bầu trời bao la!

Ôi một vầng trăng sáng,

Kính yêu gọi bằng Ông.

Thân thương em gọi Chị,

Cuộc đời huyền diệu không?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 1 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 1 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước