Thứ năm, ngày 08 tháng 05 năm 2025
15:18 (GMT +7)

Gánh hàng cuối năm của mẹ

Đặng Bá Khanh

Gánh hàng cuối năm của mẹ

Mảnh vườn của mẹ tôi xưa

Mấy vuông đất với nắng mưa tảo tần

Muối sương xót buốt bàn chân

Sần chai tay mẹ những lần bón chăm

Gánh hàng của mẹ cuối năm

Lá dong xanh cốm ngọt đằm mía cây

Buồng cau với mớ trầu dây

Mùi già mẹ xếp rõ đầy một quang

Chiều ba mươi vẫn vội vàng

Liêu xiêu đầu ngõ gánh hàng chưa xong

Góp gom từ những long đong

Mấy đồng bạc lẻ ru lòng mẹ tôi

Giao thừa lẫm đẫm mồ hôi

Nén nhang đỏ mắt chỗ ngồi của cha

Lẻ loi một phận đàn bà

Bão giông mấy bận còn xa xót lòng

Nẻo mình mấy bến đục trong

Mảnh vườn của mẹ vẫn hong nắng vàng

Con về Tết đã lại sang

Quờ trong thổn thức gánh hàng mẹ đâu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 ngày trước