Thứ tư, ngày 18 tháng 06 năm 2025
23:02 (GMT +7)

Lấy gì nhuộm váy cho em?

Ngày quan lang đưa anh đi hỏi vợ

Em làm đổ ang nước chàm xuống gầm sàn

Chiếc váy nhuộm dở dang

Em giấu mẹ treo vào xó buồng.

Ngày anh rước dâu đi ngang ngõ

Em trốn mẹ một mình lên nương

Lầm lũi vào ra trong căn nhà mình

Như bị con ma rừng bắt vía.

Anh ơi

Mình ăn chung dòng nước máng

Tắm chung nguồn nước này

Sao anh lại nhìn sang núi khác!

Từ ngày anh cưới vợ

Em lầm lũi xó buồng

Ang nước chàm anh lỡ đổ đi rồi

Lấy gì nhuộm váy cho em?

Doãn Long

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trong mưa

Thơ 1 ngày trước

Mơ quê

Thơ 2 ngày trước

Sen

Thơ 3 ngày trước

Cafe một mình

Thơ 2 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 2 tuần trước