Thứ ba, ngày 17 tháng 06 năm 2025
23:41 (GMT +7)

Lời mẹ dặn

Doãn Long

Lời mẹ dặn

Là con gái

Tự biết nhuộm váy cho mình

Hoa văn nhìn theo liếp nhà mà dệt

Sắc chàm lấy từ núi để ngâm.

Là con trai

Xem nguồn nước núi nào nấu rượu đượm

Bắc máng tre lấy về

Vừa uống, vừa đun...

Mẹ dặn đi làm dâu khác họ

Mang chiếc nón đội đầu

Khi vào đến cửa buồng dâu.

Cha bảo trên cao, có máng nước tràn về

Là con trai biết nghe mùa lá rụng

Xem hạt mầm khẽ nứt vỏ làm cây.

Con nào mẹ quên chưa dặn

Áo của nhà mình, đủ ấm người ta?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trong mưa

Thơ 14 giờ trước

Mơ quê

Thơ 1 ngày trước

Sen

Thơ 2 ngày trước

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 2 tuần trước