Thứ năm, ngày 12 tháng 06 năm 2025
21:22 (GMT +7)

Lũ chim về chải tóc

Mai Tuyết

Lũ chim về chải tóc

Chiều nay lũ chim về chải tóc

trên hàng cây sao rũ bóng ngõ vào nhà

con muốn vặn lại ngọn gió kia đừng

thổi nữa

để tóc đừng rối bù. Một sợi rụng bay ra

Con ngõ nhỏ ngày xưa mẹ trồng hai

khóm trúc

trúc vẫn xanh mà mẹ đã đi rồi

tiếng gà cục tác bên kia rào hàng xóm

giữa ban trưa thì thầm lá trúc rủ nhau rơi

Con về trễ phải không? Con về trễ

nên giờ đây con không nhìn thấy trước

thềm nhà

bóng mẹ cô đơn mỏi mòn ngân ngấn lệ

muốn được ôm vào lòng đứa con gái đi xa

Nhìn khói hoàng hôn nghe chất ngất

một ước đi xa. Bỏ lại bước ngập ngừng

lũ chim trước ngõ về đây cùng chải tóc

như chải giùm con những rối tung...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 1 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 1 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước