Thứ hai, ngày 05 tháng 05 năm 2025
19:10 (GMT +7)

Mỉm cười

Anh mỉm cười nhìn

Sự bất định của đám mây

Và gió

Trên bờ đá xám lạnh trầm tư

Vòm ngực xanh nở một chiều lá rụng

Cánh chim chớp qua vai

Qua bầu trời

Qua ý nghĩ của anh chật hẹp

Trên cao

Những cơn gió vẫn cuốn vào nhau

Trong cái chết ngọt ngào

Dấu chân buổi chiều

tạm biệt anh

Co mình đêm đá lạnh

Anh vẫn mỉm cười nhìn

Sự bất định của bầu trời

Trong vòm ngực mùa đông

Trổ lá.

Nhật Huy

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục