Thứ bảy, ngày 02 tháng 08 năm 2025
21:36 (GMT +7)
Thơ của các nhà báo

Mơ quê

Em biết chiều nay con ngõ nhỏ

Có vài nhánh cỏ đã trổ hoa

Vầng trăng mười bốn soi sáng quá

Đêm sâu vời vợi bóng quê nhà

 

Tiếng Dế gọi đàn trong yên ả

Lời ai gió thoảng em lắng nghe

Ơ kìa đàn hạc bay mỏi cánh

Tìm bến Bàu Chai mơ giấc say

 

Hè muộn chòm sao sáng tầng không

Bắc Đẩu xoay mình giữa lặng im

Chõng tre kẽo kẹt lời ru mẹ

Chan cả nhớ thương giấc mộng hiền

 

Bờ ao sung rụng hay cá lội

Lí lắc đôi chòm nước sóng rung

Vớt cả trăng vàng em dâng tặng

Người của lòng em trọn trái tim

 

Chòng chành một dải ngân hà thức

Long lanh biêng biếc đoá hoa đêm

Rải xuống nhân gian vài giọt ngọc

Làng quê mở hội đón trăng rằm…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước