Thứ bảy, ngày 02 tháng 08 năm 2025
21:36 (GMT +7)

Một góc riêng tôi

Bằng cách nào đó

người ta trở nên chai sần cảm giác

đập vào mắt là xôn xao mỗi sáng rần rần

sau cú mở khóa smartphone

 

Những biểu thị cảm xúc được gia cố

                                               bởi lập trình

nhân sinh dạo và ta cũng dạo

lọt thõm vào xu hướng hôm nay

chỉ thấy xung quanh đầy rẫy chất vấn

người chất vấn người

còn tôi vẫn cứ chất vấn tôi

 

Có thể tri thức đòi quyền ngôn luận kiểu tò mò

tôi đi đòi cho tôi những câu trả lời bỏ dở

sự dịu dàng thi sĩ

bên một góc đường con phố nhỏ nhoi

 

Người tự ngồi vào chiếc ghế xoay xu hướng

tôi ngồi ở một vỉa hè

cô lập chính tôi

 

Không để làm gì

chỉ ngồi để nghĩ về những

                                khoảnh khắc đang trôi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước