
Góc biếm họa số 9 (2025)

Phong trào hiến đất mở rộng đường đã và đang được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, vai trò của công tác dân vận tại cơ sở đóng vai trò quan trọng. Nhờ dân vận khéo nhiều tuyến đường được mở rộng, nhân dân hồ hởi hiến đất, tài sản trên đất vì mục đích chung.
Nhà tôi ở cạnh nhà bà Lạc. Từ trước đến nay, mọi công to việc lớn của xóm, nhà bà Lạc đều tham gia rất tích cực. Ấy thế mà, từ khi có chủ trương mở rộng tuyến đường chạy qua khu nhà tôi và nhà bà Lạc thì nhiều người lại xì xèo chê trách bà Lạc ích kỷ không chịu hiến đất để mở rộng đường.
Thời gian gần đây, công việc ở cơ quan nhiều nên tôi thường đi từ sớm về đến nhà cũng đã tối. Nhiều khi ăn cơm tối xong lại ngồi bàn làm việc tiếp cho kịp tiến độ để chuẩn bị cho đợt chuyển giao sắp tới. Thành thử tôi ít được gặp bà Lạc hơn. Nay ngày nghỉ, tôi được buổi làm về “đúng giờ”. Một mình đi dạo trên tuyến đường đang được thi công ngổn ngang gạch đá. Các bác thợ vẫn miệt mài xây dựng bờ mương thoát nước. Đường mở rộng nên mỗi nhà bị lùi vào gần mét đất.
Cơ bản các nhà nhiệt tình hiến đất. Duy nhất đến khúc đường cong chạy qua cổng bà Lạc thì tuyến đường bị dừng lại bởi cột điện chưa được di chuyển, bờ rào bà Lạc tạo thành khúc cong nhìn khá vướng, sẽ rất nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Nhìn thấy tôi, ông trưởng xóm niềm nở nhờ: Anh làm bên huyện nhiều kinh nghiệm lại là hàng xóm của bà Lạc nói giúp bà con xóm động viên bà hiến chút đất cho tuyến đường thẳng và dịch chuyển cột điện vào trong vườn cho khỏi vướng đường được không?
Tìm hiểu thêm tôi được biết, trước đó, cả ban công tác mặt trận xóm, cán bộ chính quyền xã đã nhiều lần đến vận động bà Lạc mà không được.
Trở về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi câu chuyện mà ông trưởng xóm kể. Tôi nghĩ bà Lạc trước giờ đều tích cực tham gia việc xóm sao đợt này lại thế nhỉ. Ăn cơm tối xong, tôi chủ động sang bà Lạc chơi. Là hàng xóm, tham gia khuyên nhủ ngay bà ấy cũng khó. Bà Lạc rót cốc nước hãm nụ vối thơm phức ra mời tôi. Lâu không ngồi với bà Lạc thấy dạo này bà có vẻ yếu hơn. Ngoài 70 tuổi, vợ chồng anh con trai ở mãi trong Nam. Bà ở một mình. Tôi khẽ hỏi chuyện hiến đất làm đường. Bà Lạc giọng đượm buồn:
- Thú thật, tôi không gây khó dễ gì cho xóm cả nhưng các anh ấy đến vận động tôi phá hết bờ tường, lấy đất, lại cho cột điện vào tận trong vườn mà không hỗ trợ gì nên tôi không đồng ý.
- Thế mong muốn của bà bây giờ là gì ạ? Tôi hỏi bà Lạc.
- Tôi đồng ý hiến đất phá tường rào nhưng cũng mong xóm xây lại tường rào cho. Anh biết đấy, tôi ở một mình, hoàn cảnh khó khăn xây sao được bờ rào nữa.
Vậy là đã rõ. Tôi thở phào: Việc này cháu sẽ thống nhất được với các anh ở xóm, xã, sẽ xây dựng lại bờ rào cho bà nhé. Mọi suy đoán của tôi là đúng. Quan trọng là việc vận động của mỗi người có khéo hay không. Đôi khi phải thực sự hiểu người cần vận động họ cần gì. Nhà nước và nhân dân cùng làm thì sẽ tạo được sự đồng thuận mà thôi.
Tôi cầm điện thoại gọi cho ông trưởng xóm. Ông trưởng xóm vui mừng rối rít hứa hẹn huy động thanh niên, nông dân trong xóm sáng mai đến sớm tháo dỡ tường rào để con đường thi công đảm bảo tiến độ.
Chỉ trong một ngày, với nhân lực đông, cùng máy móc hỗ trợ, tuyến đường chạy qua nhà bà Lạc đã được nắn thẳng, cây cột điện gần giữa đường được nhấc gọn ghẽ vào bên trong vườn. Con đường được mở rộng không bị vật cản che khuất tầm nhìn, ai đi qua cũng vui vẻ bởi quê hương đang từng ngày đổi mới.
Thực tế, thời gian qua, rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có những cách làm hay trong vận động hiến đất mở rộng đường được lan tỏa thành phong trào thi đua tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tiêu biểu như phong trào “Mở rộng đường xóm 6m” trên địa bàn huyện Đại Từ, Phú Lương và một số địa phương khác. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, quan điểm của các địa phương là thu hút các nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; đẩy mạnh phong trào hiến đất để mở đường. Đi trên những con đường mới được nhựa hóa hoặc bê tông khang trang mới thấy được sự quyết tâm, đồng lòng từ chính quyền đến người dân để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích của cộng đồng.
Cùng với mở rộng tối thiểu 6m, các tuyến đường còn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh hai bên đường, luôn giữ vệ sinh sạch sẽ, có cảnh quan đẹp, bảo đảm tiêu chí “rộng - sáng - xanh - sạch - đẹp”. Do vậy, việc người dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình công cộng… đã góp phần tạo nên thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...