Thứ tư, ngày 18 tháng 06 năm 2025
21:43 (GMT +7)

Năm phút thôi

Đường hành quân hết dốc lại rừng

Được lệnh trên

Năm phút thôi

Dừng bước

Năm phút thôi

Thấy sao trời còn thức

Gió ngàn âu yếm rừng cây

Năm phút thôi

Cũng một giấc ngủ say

Nhành cây khô hóa thành cây bút

Bầu trời thành trang viết cho thơ

Năm phút thôi lá rừng hóa giấc mơ

Em thì thầm trong xạc xào lá gió

Đêm rất sâu

Giữa vòng tay chờ đợi

Vì sao nào vén lá nhìn đêm

Năm phút thôi

Pháo sáng lóe lên

Tiếng súng phía chân trời giục bước

Đoàn quân băng về phía trước

Mang theo giấc mơ rừng.

Ngọc Tuấn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trong mưa

Thơ 1 ngày trước

Mơ quê

Thơ 2 ngày trước

Sen

Thơ 3 ngày trước

Cafe một mình

Thơ 2 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 2 tuần trước