Thứ bảy, ngày 03 tháng 05 năm 2025
07:24 (GMT +7)

Ngày gặp mặt

Mấy mươi năm

cây đã mọc thành rừng

đồng đội cũ ới nhau về gặp mặt

bao nhiêu người còn?

bao nhiêu người mất?

đơn vị xưa

được mấy người về?

 

Thằng Hảo, thằng Hoàng trinh sát bốt Chư Sê

không tìm được xác

thằng Quý, thằng Bình một lần đi lạc

không may sa phải bãi mìn

mùa hè bảy mươi (1970) chốt giữ cầu Chìm

thằng Cảnh, thằng Sơn trụ đến viên đạn cuối...

 

Đời lính trận toàn rau rừng, gió núi

vượt đèo Lò Xo toàn hoa cải, hoa cà

mùa mưa bảy hai (1972) qua sông Đắc Đoa

lũ ập đến thằng Tươi vèo qua thác

 

Tuổi trẻ một thời trận mạc

như chuối chín cây

như gạo trên sàng

 

Mấy mươi năm kẻ Bắc người Nam

da người nào cũng mồi

tóc người nào cũng bạc

những ánh nhìn hình như không tuổi tác

Chuyện đời thường nhiều nắng gió lao xao.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 1 tuần trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 tuần trước

Soọng cô

Thơ 1 tuần trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 tuần trước