Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
02:39 (GMT +7)

Nguyện cầu

Những ngày cuối đông không có nắng lùa

Kiệu hành phơi cơn mục ẩm

Mẹ ngóng Tết giữa hư vô

Sợ lời rao đóng băng trước khi tìm phố chợ

 

Con cũng đã hư vô

Từ ngày tóc mẹ nám chiều mưa nhỏ

Sương mấy mùa tuổi con

 

Xuân sẽ âm thầm trong nhánh lá nay mai

Con chưa biết ước mơ gì cho mẹ

Người cứ lo kiệu hành rã rục

Thì xin những sớm mai đón nắng lòng vui

 

Phải vì ngày xuân cho con biết nguyện cầu

Nên bốn mùa trở lá.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước