Chủ nhật, ngày 04 tháng 05 năm 2025
12:02 (GMT +7)

Những người bước vào lịch sử

Thắp nén nhang thơm

đọc tên từng người đã khuất

giữa nghĩa địa làng

tôi hát bài ca dao...

đất rùng rùng chuyển động.

Những bóng người ngồi dậy,

rì rầm trò chuyện.

 

Tôi tiếp tục hát...

những bóng người cùng đứng lên,

tay nắm tay,

hòa vào một dàn hợp xướng

tiếng gươm khua, ngựa hí,

tiếng súng rền vang...

Lửa khói ngút trời!

 

Những bóng người từ trăm năm trước,

từ ngàn năm trước

trở về.

Họ khuân vác những làng quê

những cánh đồng,

dựng thành núi cao,

đào thành hào sâu

uốn dòng sông chảy...

qua những trận đại hồng thủy cùng Sơn Tinh lên núi dàn thế trận giữ làng.

Họ đi qua những mùa mưa mồ hôi,

qua những dòng sông nước mắt

                                                  pha máu rực đỏ.

 

Từ điệu lý, câu Kiều,

từ tiếng trống Đông Sơn vang động,

từ lời hịch truyền như sấm dậy...

là những cuộc trở mình vật vã

 

đất nước hoài thai

 

Những bóng người tả tơi

trong ngày khởi nghĩa,

bừng bừng khí phách!

Họ cầm giáo mác, gậy tầm vông...

xông lên!

Rầm rập... Rầm rập...

 

Tôi cứ say sưa hát.

Cỏ dưới chân ấm lên,

ngực đất phập phồng thở.

Tổ tiên bao đời nằm xuống

làm thành xương thịt cánh đồng,

cho tôi gieo trồng, gặt hái

những mùa vàng trên thân thể quá khứ.

Những bóng cờ phấp phới,

những bóng người tầng tầng lớp lớp,

cất cao lời ca dao

rồi rầm rập bước vào lịch sử...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục