Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
18:44 (GMT +7)

Quê hương

Quê hương là nơi tôi sinh ra

Bà đỡ già cắt rốn bằng cật nứa

Rau chôn gốc khế, tắm nước ao chùa

Là nơi mẹ qua đời vội vã

Thèm hơi cơm trước phút chia lìa

Là nơi cha cày bừa ngang dọc

Ruộng bùn trộn lẫn mồ hôi

Là nơi tôi lớn lên lưng trần chân đất

Nước da sạm nắng đồng chiêm

Quê hương đêm ngày xiết nỗi vấn vương

Hạt thóc củ khoai lưng cơm nuốt vội

Nắng cạn ao đình cá tôm chết đuối

Cái cò đỏ mắt chờ mưa

Đi trọn một đời ghềnh thác

Trĩu vai cơm áo sự đời

Vinh quang lập lòe công danh cặm cụi

Tóc bạc đến trước giờ

Lưng còng không đợi tuổi

Quê hương càng nhớ nhung vời vợi

Nỗi buồn giấu dưới gốc đa.

 

Nguyễn Thưởng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước