Thứ tư, ngày 11 tháng 06 năm 2025
21:25 (GMT +7)

Rừng mưa

Chiều nay mưa gió làm rừng

Từng giọt mưa chết giữa từng giọt mưa...

Người đi thấp thoáng đường xưa

Màu mè khói bụi giờ lừa mắt thôi...

Mưa làm nhiễu sóng chân trời

Làm lành lạnh cả chai vơi chén đầy...

Thương nhau thì mới buộc dây

Như thể đôi giày ôm chắc đôi chân...

Yêu nhau thì mới muốn gần

Mà sao thăm thẳm những tuần cách xa...

Vì nhau rách lá tàn hoa

Mưa rơi từ thuở mưa là bông mây...

Nhìn mưa thành quách tường xây

Ai xui mưa dệt nên giây phút này?

Chiều nay mưa gió rung cây

Từng ngày tháng chết giữa ngày tháng trôi...

Nguyễn Vĩnh Tiến

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 1 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 1 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước