Thứ bảy, ngày 02 tháng 08 năm 2025
21:23 (GMT +7)
Thơ của các nhà báo

Sen

Trời xanh chưa đầy nỗi

Đêm đã về bên hiên

Bao nhiêu là bóng tối

Vây đóa sen nở thiền

 

Đất bùn dâng loài sen

Trong ngần mùa thứ nhất

Đêm trông vời ngọn đèn

Sáng soi điều đánh mất

 

Những pho tượng im lời

Còn sen thì câm lặng

Bao sướng khổ trong đời

Đổi một mùa thanh vắng

 

Hương sinh linh bùn đất

Thơm một trời rất xưa

Nhẹ như là hơi thở

Trên mang mang miền chùa…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước