Chủ nhật, ngày 15 tháng 06 năm 2025
07:31 (GMT +7)

Sông Cầu thu

Có phải mùa thu

Sông Cầu thêm xanh

Có phải nhớ anh

Em hồng sắc má

Có phải nắng thu

Dát vàng sắc lá

Để Sông Cầu soi bóng tình yêu…

Gió thu mơn man lay động trời chiều

Ai nhẹ bước cầu xưa bóng cũ

Sông cứ trôi tương lai nhòa quá khứ

Chỉ đôi bờ ghi nhận mốc thời gian

Anh và em qua năm tháng cơ hàn

Sông Cầu trong ta thanh thản quá

Thuyền thời gian bồng bềnh như chiếc lá

Và chúng mình nhẹ bước ngắm sông thu

Phố mới hôm nay đa sắc đèn mầu

Đồng rau cũ trở về trong ký ức

Em gái gánh hàng hoa ngày tết

Đâu rồi nón lá nghiêng nghiêng

Heo may về gợi nhớ chợ phiên

Gốc gạo cổ nao lòng người kháng chiến

Hoài cổ làm chi

Thuyền xưa đâu là bến?

Chỉ sông xưa sóng vỗ nhẹ đôi bờ

Một Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Và vần thơ thu

Hòa vào sóng nước…

Lê Hùng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước