Chủ nhật, ngày 04 tháng 05 năm 2025
10:31 (GMT +7)

Sông xa

Nhánh sông buồn im lặng

Ngóng hoàng hôn thuyền về

Bên kia bờ sương trắng

Phủ lối mờ ven đê

 

Đêm vẫn còn hiu hắt

Nỗi đèn khuya mong chờ

Mẹ ngồi hơ bóng lạnh

Bên bếp mùa đông mưa

 

Con cuộn tròn giấc ngủ

Bụi đường xa gót giày

Mơ được làm đứa trẻ

Nói cười như thơ ngây

 

Đêm phập phồng hơi thở

Gió thổi khâu hai mùa

Nối thương vào với nhớ

Nối mai vào xa xưa...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục