Thứ sáu, ngày 02 tháng 05 năm 2025
09:56 (GMT +7)

Sức mạnh từ những tấm lòng yêu nước

VNTN- Hôm nay 30/4/2025, người dân Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải. Hòa cùng không khí đó, bà con thương nhân tại Chợ Chùa Hang – thành phố Thái Nguyên cũng tưng bừng, náo nức trong sắc thắm cờ đỏ sao vàng.

Bà con tiểu thương diễu hành qua các hàng quán trong Chợ Chùa Hang
Bà con tiểu thương diễu hành qua các hàng quán trong Chợ Chùa Hang

Khắp các dãy, từ hàng rau, hàng bánh đến hàng chè, hàng thực phẩm… đâu đâu cũng rực rỡ màu đỏ cờ, áo và rộn ràng tiếng nhạc, hò reo. Chắc có lẽ, đây là lần đầu tiên, mọi người được chứng kiến và trải nghiệm một không gian tưng bừng, náo nhiệt như thế trong ngày Tết Độc lập.

Vẫn đảm bảo công việc buôn bán hàng ngày, nhưng hôm nay, các chị em tất bật hơn cả những ngày giáp Tết. Chị Vũ K. chia sẻ: “Chị em chúng tôi dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị trang phục và make up một chút. Từ 6h00, sau khi dọn hàng xong, chúng tôi bắt đầu mở nhạc và nhảy múa. Ai cũng náo nức vui, hơn cả ngày Tết”.

Các hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, nhưng khá nhanh chóng. Người bán không nói thách, mà người mua cũng chẳng cần mặc cả, đặt lên đặt xuống. Dường như việc mua bán không còn là việc chính. Cảm xúc, tâm trí của họ đang hòa cùng niềm vui lớn của dân tộc. Chị Nguyễn Thị H. khẳng định, “buôn bán quanh năm, chứ 50 năm kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mấy ai được chứng kiến lần hai”.

Các chị dãy hàng trà với bài hát Tiến về Sài Gòn
Các chị dãy hàng trà với bài hát Tiến về Sài Gòn

Xa xa là âm thanh hào hùng của bài ca cách mạng. Chị em thương nhân bên hàng trà đang đồng thanh hát theo tiếng nhạc “…Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù, hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô”. Chị  Vũ Thị Nh. cho biết, “bọn chị hát từ sáng. Khách đến mua thì bán. Không có khách lại hát. Trong ngày vui hôm nay, ai cũng muốn hát, muốn hò reo”.

Qua bên dãy hàng thực phẩm, các chị em trong áo đồng phục cờ đỏ sao vàng đã thành xếp hàng từ bao giờ. Cầm cờ, họ vừa diễu hành qua các hàng, vừa hát theo khúc nhạc hùng tráng, với tất cả tấm lòng yêu nước, tự hào của con dân nước Việt. Hân hoan và tự hào, chị Vũ Thị T. bộc bạch “em rất xúc động và tự hào khi được khoác trên mình áo đỏ sao vàng – sắc màu của Tổ quốc, tượng trưng cho sự hi sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ để có được hòa bình, độc lập. Thật sự tự hào ngày hôm nay được chứng kiến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và càng tự hào hơn vì mình được làm con dân nước Việt”.

Chị em dãy hàng thực phẩm hát vang bài ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Chị em dãy hàng thực phẩm hát vang bài ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Trong những ngày này, mỗi người dân Việt Nam đều hòa chung nhịp đập trái tim, cùng hòa chung điệu cảm xúc tự hào và biết ơn. Có thể có nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng tựu chung, đó là tình yêu Tổ quốc, là tinh thần dân tộc. Chính tình yêu thiêng liêng và bất diệt ấy đã tạo nên sức mạnh diệu kỳ - “Sức mạnh Việt Nam không nằm ở những gì họ có mà nằm ở những gì họ sẵn sàng làm để bảo vệ đất nước của mình” (Vladimir Vladimirovich Putin).

Phạm Phương Thái

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy