Chủ nhật, ngày 04 tháng 05 năm 2025
23:41 (GMT +7)

Tây Bắc, một lần lên

Lên Tây Bắc được nhấp nhô với núi

Ngồi bên em vít cần rượu nghiêng sàn

Chiếc áo cóm suýt làm ta mắc lỗi

May ta còn biết thẹn trước hoa ban.

 

Vượt Thung Khe ta muốn như tre trúc

Gió lướt qua thành tiếng sáo tiếng khèn

Đêm Mai Châu ta ước là thổ cẩm

Để bốn mùa thức ngủ dưới tay em.

 

Trưa Châu Yên ăn nắm xôi em nắm

Nắm xôi thơm thương nắng gió lưng đèo

Chiều Mường Phăng ngắm trăng trần xuống tắm

Vầng trăng ngà mê mải suối ngưng reo.

 

Tây Bắc ơi xin ngày xuân mãi mãi

Ta theo em đến hội được tung còn

Cho vòng xoè chẳng khi nào khép lại

Cho dốc đèo có cớ trập trùng hơn.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục