Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
15:02 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

Trương Quang Thứ

Mùa hạ

Mùa hạ đến từ hương hoa dẻ

Quện trong hương tóc gái thôn quê

Đã yêu rồi, muốn yêu nhiều thêm nữa

Loài hoa thường mộc mạc vẫn đam mê.

Mùa hạ đến nhuốm lúa vàng trứng cá

Nón nhấp nhô trên đồng ruộng thưa dần

Ngõ xóm chật tiếng nói cười giòn giã

Tiếng va gầu bên giếng rộn đêm trăng.

Mùa hạ đến trong ngọn rau muống luộc

Vị tương chua thấm đậm quả cà giòn

Ngày như người cũng cồn cào trăn trở

Thương mẹ già bao tần tảo nuôi con....

Mùa hạ đến bao giờ... không biết nữa

Tiếng ve sôi tiếng dội cuộc đời

Quả chín ngọt theo thời gian tuần tự

Thành tình yêu đọng mật thắm trong tôi!...

Trần Nhuận Minh

Xem truyền hình bác sĩ học võ

Chưa bao giờ bác sĩ

Lại học cách… đánh người

Và Truyền hình Nhà nước

Chiếu cho toàn dân coi…

Học đánh để đánh lại

Nếu người nhà bệnh nhân…

Khiếp chưa… đấm thẳng mặt

Đá tung người trên sân…

Trẻ con xem thích quá

Đồng loạt vỗ tay cười

Ông già ngồi lặng lẽ

Nghe trong lòng… lệ rơi…

Thạch Đà

Vùng đất hoang tưởng

Ầm ì bóng đêm

Nhá nhem ánh sáng

Tiếng sóng vỗ bờ hòa tan tiếng chửi lộn

Đám đông im lặng băng nhóm hình thành

Người ú òa

Dây chuyền mơ hồ

Con xúc xắc sáu mặt đỏ đen

Những con tàu chất chồng giấy nợ

Người áp phe

Bụi cay xè

Đường hẹp te

Nhích từng bước một ra ngoài tương lai.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước