Thứ năm, ngày 05 tháng 06 năm 2025
16:37 (GMT +7)

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thi chúc

 

nếu một ngày anh nằm không dậy nữa

căn phòng đơn cửa khóa trái im lìm

không ai biết nhưng linh giác em sẽ biết

cứ bình tĩnh thản nhiên đến đón anh về

 

chỗ anh về không cần đề gì lên mộ chí

bởi mộ phần thì người lạ chẳng liên can

mấy gạch ngang giản đơn

                            thì người thân đã thuộc

lý lịch linh hồn thì ai biết mà ghi

 

chỗ anh về một nấm tròn quét trắng

đừng phô trương kiểu dáng cầu kỳ

sau mọi âm giai ồn ào là dấu lặng

và quang phổ loẹt lòe được chứa

                          bởi màu trắng bản nguyên

 

sau khi anh về em không cần cúng giỗ

chỉ sống thôi đủ mệt lắm rồi

quẳng hết gánh lễ nghi đi mà thở

mà thông mở mình đón hứng

                                              những xôn xao

 

lòng anh rộng nhưng nỗi em thôi đủ chật

làm gì còn khoảng trống để phong hoa

nếu em tin điều này là thật

thì cũng đừng ăn năn

       vì những ghen tuông dằn dỗi đàn bà

 

số/ng có số

c/hết là hết

thế thôi

em ạ

  

Hỏi chuyện các loài cây

 

- này xoan

người ta còn gọi ngươi là sầu đông

- ta sầu bốn mùa

 

- này mua

ngươi mua gì

- mua gì cũng là mua vui

 

- này ban

ngươi ban chi

- bớt gây hại đã là ban

 

- này nhãn

sao mắt ngươi nằm trong quả

- cái nhìn xuyên thấu

                           là từ điểm nhìn bên trong

 

- này đu đủ

làm cách nào để đủ

- đặc chỗ này thì chấp nhận rỗng chỗ kia

 

- này gạo

ngươi còn có tên là mộc miên/ pơ lang

- nhiều tên tuổi rất làng nhàng

 

- này một số loài cây khác

sao tháng ba mà đỏ lá

- xứ này mọi thứ đều trễ kể cả mùa thu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 ngày trước

Một góc riêng tôi

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 4 ngày trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 6 ngày trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Văn Biên

Thơ 1 tuần trước