Thứ ba, ngày 06 tháng 05 năm 2025
22:40 (GMT +7)

Thơ Huỳnh Minh Tâm

Ba cho con

Ba cho con những thứ sạch sẽ

Thật khó khăn. Tháng năm bụi và rác

Từng lớp, từng lớp

Ba giặt giũ từng ngày

Lại cho con những thứ sạch sẽ

Thật khó khăn

Cuộc đời mãi bụi

Con có tiếng nói khác

Con có nguồn vui khác

Con có tình yêu khác

Những thứ sạch sẽ ba cho con

Có thứ con dùng

Có thứ con cất trong tủ kính

Có thứ con để bụi bám

Thật khó khăn, ba lại cho con

Những thứ sạch sẽ

Con mỉm cười

Ba cho con

Một khoảng trống trong ngôi nhà

Con trồng vào đó những ý tưởng

Mùa xuân đến

Khi bạn trở lại mọi thứ đã thay đổi

Chậu hoa trước hiên nhà

Ánh trăng mùa thu vàng mỏng

Giờ hoa nở thơm đáy chén

Nhớ hương tay mùa đông

Hơi lạnh, mong manh

Giờ náo nức hơn, cùng hương bưởi

Bay qua bên kia bờ hồ

Nhớ đôi mắt bạn mơ cu đất

Bên luống mè xanh, cỏ xanh

Giờ như nắng ấm đùa cây trái

Nhìn đồi, thảng thốt hoa xuyến chi

Và chúng ta lớn thêm như quả

Thơm dịu dàng trong khói bếp xám nâu

Tiếng kèn xóm dưới vang như tưới

Một khúc tình quê hương nhiệm màu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục