Thứ bảy, ngày 03 tháng 05 năm 2025
19:54 (GMT +7)
Thơ các nhà thơ Việt Nam tại nước ngoài

Thơ Nguyễn Đức Tùng, Quỳnh Iris Nguyễn - de Prelle, Trần Ngọc Tuấn,

Nguyễn Đức Tùng

(Canada)

 

Mục đích của đời sống

 

Mới đầu một giọt

Về sau một giọt nữa

Một giọt nữa

 

Nước bắt đầu dâng lên

Dưới đáy

Nhưng không ai biết

 

Mọi người đều tuyệt vọng

Thoáng trong một ngày

Mưa đã làm đầy vại

 

Bây giờ, bạn có thể nhìn thấy

Gương mặt của chính mình

Mục đích của đời sống.

 

Thơ Nguyễn Đức Tùng, Quỳnh Iris Nguyễn - de Prelle, Trần Ngọc Tuấn,

Trần Ngọc Tuấn

(Czech)

 

Ở Praha nghe tiếng gà gáy

 

Tiếng gà cất lên đánh thức kẻ lười

Đừng ngủ nữa vì mùa xuân đã tới

Tiếng gà chính xác thời gian như đồng hồ Thụy Sĩ

Tôi được nghe khi Tết tới bên nhà

 

Tiếng gà vang giữa thành phố nguy nga

Có nàng Lọ Lem bước ra từ cổ tích

Cho tôi thấy hè phố hồng áo pháo

Những cành đào sau xe đạp khoe xinh

 

Cảm ơn chú gà của kinh thành Praha

Cho tôi về quê hương không cần mang hộ chiếu

Tôi cũng chẳng cần câu thần chú “Vừng ơi! Mở cửa”

Kho báu mùa xuân đã tới tận tay rồi

 

Tiếng gà lấp đầy khoảng trống trong tôi

Bởi bao năm nhớ mùa sấu rụng

Bao đêm phải ăn dè

Từng hạt thóc quê hương.

 

 

Thơ Nguyễn Đức Tùng, Quỳnh Iris Nguyễn - de Prelle, Trần Ngọc Tuấn,

Quỳnh Iris Nguyễn - de Prelle

(Bỉ)

 

Một bài thơ tháng 10

 

Rose rose không phải hoa hồng

Hy vọng cho sự tái sinh

chống lại ác tính ung thư

chống lại cái chết đến gần

Trên vòm ngực thở

 

Rose rose không phải hoa hồng

một căn cước nữ giới

Căn cước của thế hệ

Những người đàn bà biết đấu tranh

biết dành sự sống cận kề

Thương yêu phút cuối cùng

Đa đoan phút cuối cùng

 

Một bài thơ tháng 10

Màu xanh lam ngọc

Màu xanh IVB

Căn cước Bỉ Việt tình yêu

Căn cước Nguyen - de Prelle

Tên Quỳnh Iris

 

một bài thơ tháng 10

Bài thơ bầu cử hội đồng nhân dân thành phố

Bài thơ của lòng nhân ái và từ tâm

 

Bài thơ học làm người chung sống đàng hoàng không ăn cắp, ăn cướp

Bài thơ của trí huệ

Bài thơ của Zen

Bài thơ của chính mình

Duy nhất và nguyên sơ

Bài thơ của tình yêu nhân loại

Bài thơ tình không còn nỗi cô đơn

Bài thơ của Han Kang

của những đớn đau chấn thương dân tộc tính Hàn

của những bất thường bất trắc

Vươn lên được tự do

được khẳng định

 

Bài thơ của những cái Tôi hiền hòa

giết hết bọn đạo đức giả

bọn gào thét đầy hèn kém

bọn lưu manh chữ

bọn tầm thường tham lam

Trưng đầy hàng hiệu

những não bộ tẩy trắng

Không nếp nhăn

Không dấu vết lịch sử

Không ID

mất hẳn dạng con người

 

Bài thơ còn mãi

tháng 10 còn mãi

mùa gặt hái thu sang

mùa di trú gọi về

Bài thơ tháng 10

Rose không phải hoa hồng

2 đã tặng

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục