
Góc biếm họa số 7 (2025)

Làm sao để hội viên luôn tự tin, tự trọng, tỏa sáng giữa đời thường là những trăn trở luôn thường trực trong các cấp hội phụ nữ của huyện Phú Bình. Từ nghĩ suy đến hành động, họ đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay giúp chị em phụ nữ thay đổi tư duy, luôn gắn bó, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.
Cảm thông và chia sẻ…
Những ngày đầu tháng Ba, đất trời chìm trong mưa lạnh, sương mờ, nồm ẩm. Đi qua cánh đồng lúa đang dần được phủ bởi màu xanh non của xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, chúng tôi dừng lại bên ruộng lúa có khá đông chị em phụ nữ đang cấy, tiếng cười nói rôm rả cả một vùng. Hỏi ra mới biết, chị em phụ nữ đang cấy lúa giúp chị Nguyễn Thị Mùi ở xóm Tè xã Tân Hòa. Nhìn các chị đội mưa rét, thoăn thoắt cấy lúa mà tôi cảm thấy ấm lòng. Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hòa chia sẻ: Chị Mùi có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua khi đang làm ruộng chị bị đột quỵ, liệt nửa người. Hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Biết tin, chị em phụ nữ trong xóm ngoài việc hỏi thăm, động viên còn bảo nhau cấy giúp gia đình 5 sào lúa, đảm bảo kịp thời vụ. Ngoài giúp chị Mùi, một nhóm chị em nữa đang trồng lạc giúp một hội viên khác trên cánh đồng cao kia.
Theo tay chị Hằng chỉ, chúng tôi đến vùng đất ven đồi. Những luống đất đã được vun thẳng tắp, chờ người tra lạc giống. Người được giúp đỡ là chị Nguyễn Thị Yến, nhà neo người, đang chăm chồng ốm ở bệnh viện. Để đảm bảo cây trồng vụ xuân kịp thời, chị em phụ nữ đã cùng nhau trồng lạc giúp để chị Yến yên tâm chăm sóc chồng mau khỏi bệnh. Mỗi chị em một tay, chẳng mấy chốc 5 sào lạc của gia đình chị Yến đã được trồng xong. Chị Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hòa vui tính còn mở điện thoại gọi zalo khoe với chị Yến, có nhà báo về thăm ruộng. Qua màn hình điện thoại, chị Yến gương mặt còn nét lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Chị xúc động chia sẻ: Nhà tôi neo người, chồng đau ốm cần người chăm sóc bên cạnh. Thành thử ruộng đồng phải gác lại. Thật may có các chị em phụ nữ chung tay giúp đỡ tôi trồng mấy sào lạc. Tôi biết ơn Hội phụ nữ xã và xóm lắm. Chị Yến vừa nói vừa rưng rưng như muốn khóc. Mấy chị em đang tra lạc giống dừng tay, quay ra góp chuyện “online” nhằm an ủi, động viên chị Yến khiến không khí thật gần gũi, thân tình.
Không chỉ ở xã Tân Hòa, phong trào giúp đỡ hội viên cấy lúa, trồng màu cây vụ xuân còn lan tỏa tại nhiều xã khác trên địa bàn huyện Phú Bình. Theo tổng hợp của Hội LHPN huyện, chỉ tính trong vụ xuân 2025, toàn huyện có 515 hội viên phụ nữ được hỗ trợ, giúp đỡ, đổi công trồng, cấy trên 50 sào lúa, cây màu vụ xuân. Đây là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và gắn kết tình cảm của các hội viên. Những hoạt động này đã được Hội LHPN từ huyện đến cơ sở tích cực chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo của đơn vị. Qua đó, nhằm lan tỏa, tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với hình thức giúp đỡ nhau qua việc cấy lúa, trồng màu, nhiều hoạt động ý nghĩa tương tự khác cũng được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Bình áp dụng thực hiện hiệu quả. Tại xã Thượng Đình, từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN xã đảm nhận mô hình xây dựng Quỹ hỗ trợ phụ nữ từ nguồn rác tái chế. Theo đó, tại mỗi nhà văn hóa được lắp đặt một “ngôi nhà xanh”. Có rác tái chế, chị em lại dành dụm mang ra tập hợp trong “ngôi nhà xanh” rồi định kỳ bán cho người thu gom rác tái chế, gây quỹ giúp chị em nghèo. Bình quân mỗi năm, từ nguồn quỹ này đã giúp đỡ, tặng quà cho trên 20 hội viên nghèo.
Chị Dương Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Đình huyện Phú Bình chia sẻ: Hội Phụ nữ xã hiện có 15 chi hội với 1.670 hội viên. Toàn xã còn 14 hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo. Để giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Hội xây dựng quỹ từ nguồn rác tái chế vừa nâng cao ý thức hội viên bảo vệ môi trường vừa có nguồn quỹ duy trì hoạt động và hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Để chị em tự tin, năng động…
Cùng với việc giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Bình còn tổ chức nhiều sân chơi thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hằng ngày, đều đặn 8 giờ tối, nhà văn hóa xóm Huống, xã Thượng Đình lại rộn rã tiếng cười. Bên trong nhà văn hóa, tiếng nhạc xập xình như mời gọi mọi người mau mau đến tập dân vũ. Chị Dương Thị Tuyết ở xóm Huống xã Thượng Đình dường như không ngày nào là không ra nhà văn hóa, khi thì chị tập dân vũ cùng chị em, khi thì đánh bóng chuyền. Chị Tuyết chia sẻ: Từ khi có phong trào dân vũ, đánh bóng chuyền, tôi thấy người khỏe ra. Tâm hồn lúc nào cũng vui phơi phới. Tôi làm nghề chạy chợ bán hàng. Sau một ngày bươn chải được đắm chìm trong âm nhạc, hoặc vận động vài đường bóng chuyền tự nhiên thấy khỏe khoắn và yêu đời hơn.
Còn với chị Dương Thị Hương ở xóm Hòa Thịnh, xã Thượng Đình - một nông dân “chính hiệu”, hằng ngày chỉ quen với văn đất, vặt cỏ, những tưởng công việc nhà nông không hợp với mấy hoạt động nhảy múa, thể dục thể thao nhưng khi được chị em phụ nữ động viên đi vài lần, chị cảm thấy thoải mái, tự tin hơn. Chị Hương chia sẻ: Lúc đầu tham gia cũng ngại lắm còn bây giờ, tôi không chỉ tham gia luyện tập thường xuyên mà tích cực hướng dẫn, động viên nhiều chị em tham gia văn nghệ, thể thao cho vui khỏe, nâng cao hoạt động các phong trào của xóm.
Đặc biệt, năm 2022, chị Tuyết, chị Hương cùng các hội viên phụ nữ khác của xã Thượng Đình tham gia cuộc thi dân vũ thể thao trực tuyến được giải Nhất cấp huyện và giải Ba cấp tỉnh. Đây là nguồn động lực lớn giúp chị em phụ nữ nông thôn thêm tự tin, gắn bó với công tác hội. Mỗi khi xóm làng tổ chức hoạt động chung, dù công việc mỗi người khá bận rộn nhưng chị em đều sắp xếp để tham gia biểu diễn văn nghệ được người dân tin yêu, quý mến.
Có thể thấy, những người phụ nữ nông thôn chân lấm tay bùn đã và đang dần bước ra khỏi những rào cản tâm lý để hội nhập, tự tin tỏa sáng. Những bước nhảy có thể vẫn còn gượng gạo, những đường bóng chuyền có thể còn vụng về nhưng trên hết là những tiếng cười giòn tan trong không gian nhà văn hóa. Niềm vui giúp họ gắn kết, chia sẻ, yêu thương nhau nhiều hơn. Phong trào dân vũ và bóng chuyền hơi đã thực sự lan tỏa trong toàn huyện Phú Bình trở thành món ăn tinh thần của chị em phụ nữ. Để phong trào văn nghệ, thể thao hiệu quả, người đứng đầu mỗi cấp hội đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động và truyền cảm hứng cho hội viên. Trên trang facebook của chị Dương Thị Gấm, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhã Lộng không khó để bắt gặp những video livestream chị tập luyện dân vũ. Chị Gấm chia sẻ: Gia đình tôi có làm thêm nghề bánh giầy gia truyền. Giữa giờ giải lao, tôi lại mở nhạc nhảy vài điệu dân vũ cho khỏe người cũng là cách để giao lưu cùng mọi người, động viên chị em phụ nữ thường xuyên rèn luyện văn nghệ - thể thao cho vui khỏe.
Nếu như trước đây các hoạt động lớn của xóm, xã thường vắng bóng các tiết mục văn nghệ. Còn bây giờ, các đội văn nghệ khá chủ động bởi hầu hết mỗi xóm đều có một đội dân vũ. Trong những dịp như ngày hội đại đoàn kết toàn dân hay đại hội chi bộ, tổng kết hoạt động của xóm,… những tiết mục dân vũ của chị em luôn được người dân yêu mến. Hiện nay, hoạt động dân vũ đã thực sự lan tỏa thành phong trào thu hút rất đông chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Bình tham gia. Từng nhóm, từng đội tự thành lập, tự hướng dẫn nhau tập luyện một cách sáng tạo, phù hợp với từng chương trình của địa phương. Hằng năm, Hội LHPN huyện thường phối hợp các cơ quan đoàn thể huyện tổ chức giao lưu quy mô cấp huyện giúp phong trào càng được nhân rộng thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng, háo hức tập luyện.
Thêm trách nhiệm với cộng đồng
Với phương châm “Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất”, các cấp Hội LHPN huyện Phú Bình đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình, có cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Những hoạt động vì cộng đồng như: Dọn vệ sinh môi trường, trồng cây và hoa... được hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng. Điển hình như Hội LHPN xã Dương Thành tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày một xanh - sạch - đẹp. Hội xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt nên đã chú trọng lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong các hoạt động. Hội đã chỉ đạo các chi hội duy trì và thực hiện các buổi dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm vào các ngày cuối tuần, với trên 1 nghìn lượt hội viên phụ nữ tham gia.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Bình có 153 tuyến đường với chiều dài 147km được trồng hoa, cây cảnh. Toàn huyện có 94 mô hình ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới, 50 chi hội tự quản phân loại rác thải, 74 tổ thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật… Những việc làm cụ thể, thiết thực từ học tập và làm theo Bác của cán bộ, hội viên các cấp Hội LHPN huyện Phú Bình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường, giảm nghèo, an sinh xã hội ở địa phương, đồng thời, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới.
Đến xã Xuân Phương, dọc tuyến đường từ UBND xã qua khu Di tích lịch sử quốc gia Đình Phương Độ, chúng tôi thực sự ấn tượng cảm nhận được bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Hai bên đường được tô điểm bởi hàng cây bàng Đài Loan và sao đen xanh tốt. Dưới lề đường là hàng cây chuỗi ngọc, chiều tím… được cắt tỉa gọn gàng làm cho “bức tranh” làng quê yên bình, đáng sống. Ông Dương Văn Vận, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phương cho biết: Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao, các tổ chức đoàn thể của xã, mà nòng cốt là Hội LHPN chịu trách nhiệm chăm sóc các tuyến đường có cây xanh và hoa đã được trồng. Để các tuyến đường cây mãi xanh và các tuyến đường hoa luôn khoe sắc, Hội phụ nữ xã thường xuyên chỉ đạo các chi hội, phối hợp với các xóm tổ chức chăm sóc hàng cây đã trồng. Cùng với đó là kết hợp vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các tuyến đường, nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường sống.
Không chỉ Xuân Phương mà ở 18 xã khác trên địa bàn huyện Phú Bình, phong trào trồng cây xanh tại các tuyến đường, khuôn viên cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng… cũng đã và đang lan toả, tạo không gian sống xanh cho vùng quê yên bình. Để các tuyến đường luôn giữ được màu xanh của cây, rực rỡ của hoa, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ kinh phí mua cây, đồng thời giao Hội LHPN các xã lựa chọn tuyến đường để trồng cây; yêu cầu các địa phương được trồng cây phải chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng… Các tuyến đường cây xanh và hoa được chăm sóc tươi tốt đã làm cho “bức tranh” làng quê Phú Bình bừng sáng. Ý thức bảo vệ môi trường nông thôn của người dân cũng được nâng lên rõ rệt.
Giải bóng chuyền hơi do Hội LHPN xã Hà Châu tổ chức thu hút đông đảo hội viên tham gia thi đấu và cổ vũ
Những hoạt động ý nghĩa, trách nhiệm vì cộng đồng của hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Phú Bình đã góp phần quan trọng giúp huyện sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đến hết năm 2024, Phú Bình có 19/19 xã đạt chuẩn NTM; 11/19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; thị trấn Hương Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện Phú Bình đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao.
Chị Thân Thị Quyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Bình cho biết: Hàng năm các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó nổi bật là giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau lúc khó khăn hoạn nạn; tạo nguồn động lực to lớn giúp đỡ các chị em phụ nữ mạnh dạn, tự tin tỏa sáng. Hội LHPN huyện thường xuyên đến động viên tặng loa kéo, bóng chuyền… để các đội tập trung tập luyện, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn thể hội viên.
Xã hội ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, hội nhập. Những người phụ nữ nông thôn nói chung và phụ nữ nông thôn của huyện Phú Bình nói riêng cũng đang dần bước qua vùng an toàn để thích ứng, thay đổi với thời đại mới. Song, dù xã hội có đổi thay thế nào, ở bên trọng họ vẫn luôn có một trái tim ấm nóng hướng về những hội viên có hoàn cảnh khó khăn và khi tham gia các hoạt động phong trào và họ cũng luôn nhiệt huyết, trách nhiệm hết mình vì cộng đồng.
Minh Khôi
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...