Thứ bảy, ngày 08 tháng 11 năm 2025
22:22 (GMT +7)

Tìm con

Mẹ lần đếm giọt thời gian

Bao nhiêu xót buốt đẫm tràn bờ mi

Mẹ lần đếm lá thiên di

Lắng trong xào xạc ngóng khi con về

Mẹ lần đếm gió chân đê

Ngày con nhập ngũ mưa lê thê buồn

Song thưa lần đếm cánh chuồn

Mòn khuya thắp nỗi héo hon đợi chờ

Mẹ lần đếm tuổi con thơ

Thương con biền biệt đến giờ

Con ơi!

Mẹ lần đếm những chơi vơi

Lưng còng cõng cả màn trời đớn đau

Nhớ con lần những nét khâu

Tay gầy ôm ấp áo nhàu mẹ ru

Bốn bề quạnh quẽ sương mù

Chỉ còn chấp chới mùa thu úa vàng

Một mình trên bến mênh mang

Sông đời mẹ đắm nhỡ nhàng

tìm con...

HOÀN NGUYỄN 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 4 tháng trước

Giao mùa

Thơ 4 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 4 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 4 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 4 tháng trước