Thứ ba, ngày 17 tháng 06 năm 2025
00:36 (GMT +7)

Tôi và Văn nghệ Thái Nguyên

Tôi biết tới Văn nghệ Thái Nguyên từ khi còn là Báo Văn nghệ Thái Nguyên. Là báo, những thông tin nhanh nhạy hơn, cập nhật hơn; còn loại hình tạp chí thì thông tin chậm hơn, song bài viết lại sâu hơn, dành cho việc đọc chậm và nghiên cứu.

Nếu quan niệm theo triết lý của nhà Phật là cái “duyên” thì tôi có cái “duyên” với Văn nghệ Thái Nguyên. Năm 2014, khi đang học nghiên cứu sinh ở Hà Nội, tôi được Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mời giảng cho một lớp đại học tổ chức tại Thái Nguyên. Cũng là người viết báo, ham đọc báo nên mỗi khi đến địa phương nào tôi có thói quen nghiên cứu những tờ báo ở địa phương đó. Khi đó mạng xã hội dù đã phát triển song chưa phổ biến như hiện nay, báo Văn nghệ Thái Nguyên khi đó chưa có bản điện tử. Một vài học viên trong lớp mang tới cho tôi những tờ báo để đọc ngoài giờ, trong số đó có báo Văn nghệ Thái Nguyên.

Tác giả Vũ Trung Kiên
Tác giả Vũ Trung Kiên

Tôi cũng đọc nhiều báo của nhiều địa phương, song báo Văn nghệ Thái Nguyên khi ấy đã tạo ấn tượng đối với tôi từ hình thức đến nội dung. Tờ báo được thiết kế rất trang nhã, trang bìa luôn bắt mắt và hài hoà về màu sắc. Là một tờ báo văn nghệ, song thông tin của báo rất đa dạng, vừa thời sự, vừa chuyên sâu, vừa mượt mà của phong cách văn nghệ, đặc biệt là câu chữ chuẩn xác.

Tôi vốn quê gốc bắc miền Trung song đi vào miền Nam sinh sống từ khi còn rất trẻ, nên có thể nói cho đến giờ này tôi đã gắn bó lâu năm với vùng đất Nam Bộ, thậm chí nhiều người khi nghe tôi nói lầm tưởng tôi là dân Nam Bộ “gốc”. Ở Thái Nguyên, tôi có thói quen đi dạo, đi khám phá các địa điểm và tôi bất ngờ phát hiện ra rằng con người Thái Nguyên có những nét tương đồng với người Nam Bộ. Nói điều này chắc độc giả thấy lạ, nhưng đúng là tôi phát hiện ra như vậy. Thái Nguyên ở vùng trung du miền núi, nhưng lại không phải vùng sâu, vùng xa mà mang nét văn minh của nơi đô hội. Là nơi đô hội của miền trung du, song con người lại không bận rộn như các nơi đô hội khác mà lại chậm rãi. Đặc biệt, cái mà tôi phát hiện ra điểm tương đồng giữa con người nơi đây với người Nam Bộ đó là tính cách chơn chất và hiền hoà.

Tôi nhớ mình đã đọc một bài viết của học giả người Bắc sống lâu năm ở Nam Bộ là Nguyễn Hiến Lê viết năm 1950, trong bài viết ấy nhà văn có viết rằng ông viết bài viết về Nam Bộ gửi cho báo miền Bắc để đồng bào miền Bắc hiểu hơn về đồng bào Nam Bộ. Nghĩ vậy, tôi liền viết bài “Tính cách người Nam Bộ” gửi bài theo địa chỉ email cùng các thông tin tác giả. Sau đó ít lâu tôi nhận được báo biếu và phiếu báo nhận nhận bút của bưu điện (khi ấy nhuận bút chuyển qua bưu điện). Từ đó, “thừa thắng xông lên”, tôi thường xuyên viết bài cho Văn nghệ Thái Nguyên.

Thời nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh làm Tổng Biên tập, tôi không có liên lạc riêng với chị, tôi chỉ tìm hiểu qua bạn bè và biết nhà thơ không chỉ làm thơ rất hay mà còn rất xinh đẹp. Sau này khi nhà báo Trần Thép làm Tổng Biên tập tôi thường xuyên liên lạc riêng với anh, bởi chính anh là người gọi cho tôi trước. Nguyên là do trong một bài viết của tôi có một số chi tiết mà Tổng Biên tập cần làm rõ. Hai anh em trao đổi đâu đó đến 22g và từ đó trở đi bài viết nào tôi gửi anh cũng đều có trao đổi với tôi về nội dung. Sau này, hầu như tất cả các bài tôi gửi anh đều biên tập rất kỹ và hầu như tôi chưa bao giờ cảm thấy không hài lòng khi anh thay đổi, cắt, hay bổ sung nội gì trong dự thảo bài viết của tôi. Nhiều khi, tôi nghĩ nếu anh không biên tập kỹ vậy, bài của tôi có thể "dính" lỗi, hoặc phần diễn đạt chưa "gọn", "sạch", hoặc cũng có thể gây ra hiểu lầm không đáng có. Có lẽ đặc thù nghề nghiệp từng làm công tác tuyên giáo lâu năm đã cho anh mẫn cảm ấy chăng?

Là một người làm công tác giảng dạy nên những bài viết được đăng (đưa lên bản điện tử), tôi thường mở cho học viên các lớp nếu có những nội dung liên quan. Cá nhân tôi nhận thấy Văn nghệ Thái Nguyên có lẽ là một trong số các tờ tạp chí văn nghệ địa phương vẫn giữ được bản sắc riêng của mình với nhiều bài viết đa dạng, đặc sắc, với đội ngũ cộng tác viên đa dạng, trong đó có cả những cộng tác viên ở nước ngoài.

Là một độc giả thường xuyên và là cộng tác viên của tạp chí, tôi hy vọng và mong rằng có sắp xếp, có sáp nhập ra sao, tạp chí và những người công tác ở Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên hãy cố gắng giữ gìn nét đặc trưng riêng của mình.

Vũ Trung Kiên

Học viện Chính trị khu vực II (TP. Hồ Chí Minh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy