Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
16:11 (GMT +7)

Viết

TRANG THƠ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Trần Hạ Vi (Canada)

Viết

chúng ta viết vào cuộc đời

chúng ta viết vào đời nhau

chúng ta viết vào nền văn thơ

bốn ngàn năm lúa nước

tiếng cồng chiêng xuôi ngược quấn quýt gọi hồn về

viết vào những đam mê

những ân tình cảm xúc tràn trề sâu thẳm đại dương chưa lần bày tỏ

viết vào đời chúng ta

viết vào trăm, ngàn, triệu cuộc đời khác

những dòng đau thương

những dòng yêu thương

những dòng hy vọng

niềm tin, tình yêu, sự sống, sự tách lìa, cái chết, bi thương, sự thống khổ, lẻ loi, ấm cúng, giận hờn

chúng ta có mong ước viết mình vào lịch sử

những dòng bất tử truyền đời cho mãi thế nhân

chúng ta viết cho đến khi những UFO

tầng tầng lũ lũ đáp xuống

chiếm lấy hành tinh xinh đẹp

tàn sát nô dịch triệu triệu tỷ tỷ người

chúng ta sẽ quên chiến tranh

chúng ta sẽ quên sắc tộc

chúng ta sẽ quên khác biệt tiếng nói, màu da,

văn hóa

chúng ta - có cùng đứng lên

chúng ta viết cho từng giây từng phút từng ngày từng đêm

ngòi bút có thành vũ khí

hay run rẩy yếu mềm

giá trị phổ quát có còn tồn tại

quy luật sinh tồn khắc nghiệt

trăm triệu thiên hà tầng tầng lớp lớp khí quyển

mất ai còn ai

những quyển trục chi chít chữ viết nối dài

nhỏ nhoi phận người cố gắng

chúng ta vẫn viết

như một hy vọng tồn sinh

loài người...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước