Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
22:06 (GMT +7)

Xe đạp cũ

Những vòng quay

Chạm vào gió tan ra

Những câu chuyện ngày xa

Quấn về theo vòng xe đều đặn

 

"Nhớ khi xưa

Anh chở em trên chiếc xe đạp cũ"

Đường lên dốc

Chạm vai

Hai đứa cùng thở gấp

Bánh xe lăn

Em nghiêng tựa mái đầu

Ghì cặp môi thon

Anh ngượng ngừng mơ về miền ước hẹn

Nơi cô gái có khuôn mặt trái xoan, vòng ngực trổ đào

Hương bồ kết trộn vào gió xôn xao

 

Đã qua rồi thời chỉ có bướm hoa

Cái thời chỉ có những vòng xoay và hương thơm khờ dại

Em nghìn trùng...

Anh mênh mông nặng trĩu

Hoàng hôn úa nhàu vết bụi thời gian

 

Nay về lại con đường ngày xưa

Tiếng cười trong veo đâu đây còn nguyên vẹn

Hương xưa vấn vương

Vòng xe xoay tròn

Như những kỷ niệm ban đầu xe đạp cũ và em.

 

Võ Thị Thu Hằng

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước