Chủ nhật, ngày 03 tháng 08 năm 2025
03:30 (GMT +7)

Xuân này

Gió lao xao vòm lá

lành lạnh níu chiều đông

Sững sờ xuân trước ngõ

Nỗi niềm nào bâng khuâng!

Sáng dậy nghe chim hót

đủng đỉnh pha ấm trà

nhâm nhi câu thơ mới

hương khói xuân la đà

Thương một thời còm cõi

lận đận manh áo cơm

đêm trằn trọc phận mỏng

lệ ướt nhòe gối đơn

Giờ nắng mưa không tới

không bon chen với đời

an bình trong cõi lặng

nhâm nhi chén trà thơm

Kìa bếp ai ấm lửa

rộn rã tiếng nói cười

xuân về vui đoàn tụ

ấm lòng cả người dưng.

Nguyễn Thị Minh Thắng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước