
Góc biếm họa số 7 (2025)

Nhận tiền lì xì
Bác mừng tuổi đứa cháu lớp 1:
- Bác có một tờ 20k và tờ 50k, cháu lấy tờ nào?
- Cháu lấy tờ màu xanh ạ!
- Tại sao cháu thích tờ xanh?
- Vì màu xanh là màu hy vọng.
Lúc này ông bác rất vui vì đứa cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy!
- Vậy cháu hy vọng gì?
- Cháu hy vọng bác cho cháu nốt tờ kia ạ!
Đến cân máy cũng nhầm
Hai vợ chồng kiểm tra trọng lượng bằng cân vi tính.
Chồng bước lên cân, cái cân nói:
- Bạn quá gầy, cần bồi dưỡng thêm.
Vợ bước lên cân, cái cân im lặng. Vợ lên lần nữa, cân vẫn im lặng. Khi bà bước xuống, cái cân lên tiếng:
- Xin các bạn đừng chen lấn, vui lòng lên từng người một!
Lý do kiện bác sĩ
Quan tòa hỏi nguyên đơn.
- Tại sao anh kiện ông bác sĩ?
- Vì tội đồng lõa trong vụ mất trộm ở nhà tôi.
- Cụ thể như thế nào?
- Chiều hôm đó tôi đi khám bệnh, ông ấy khuyên tôi uống thuốc ngủ và mở cửa sổ cho thoáng.
Hai giọt sữa muốn sinh con
Hai giọt sữa gặp nhau trong một bình sữa vào ngày đẹp trời nọ.
Cái bình sữa đang lắc lư theo điệu salsa, bachata làm cả hai giọt sữa đều ngất ngây và cùng uốn éo, giật lắc. Sự đụng chạm ban đầu từ vô tình dần chuyển sang bản năng thúc giục. Họ yêu nhau say đắm và quyết định cưới nhau.
Một thời gian sau, giọt sữa cái đề nghị với giọt sữa đực một chuyện quan trọng:
- Anh ơi, mình có con đi.
Giọt sữa đực buồn rầu đáp:
- Xin lỗi em, trước khi cưới anh quên nói với em chuyện quan trọng này: Anh là sữa đã tiệt trùng rồi.
Nếu con lợn dám xông vào vợ tôi
Hai người bạn nói chuyện với nhau, bất ngờ người kia hỏi.
- Cậu sẽ làm gì nếu một con lợn lòi tấn công vợ mình?
- Đáng đời nó!
- Ơ kìa, sao lại tàn nhẫn với vợ thế?
- Đấy là tớ nói con lợn, nếu nó dám xông vào cô ấy.
Khuyết điểm của chàng rể
Hai bà đang ngồi nói chuyện, bất ngờ một bà hỏi.
- Này, chàng rể mới của bà thế nào?
- Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc!
- Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ?
- Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó không biết đánh bạc nhưng cứ đâm đầu vào chơi.
Trách nhầm
Hermann lái xe về nhà trên đường cao tốc. Vợ anh gọi điện thoại di động cho anh nhắc nhở.
- Anh đang lái xe trên đường 401 phải không? Em nghe radio có báo một gã nào lái xe ngược chiều trên đường 401 thật điên khùng.
- Ừ, anh đang rất tập trung mà... Chẳng phải một mà có đến hàng trăm gã khùng lái xe ngược chiều anh đây nè.
Đãng trí
Cô vợ than: “Anh thân yêu, em lại bị chứng đãng trí nữa rồi”.
- Sáng nay, em đã vào cửa hàng để mua cho anh một đôi giày mới. Loay hoay thế nào, khi ra về em mới phát hiện là đã mua nhầm cái váy dạ hội cho em mới khổ chứ.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...