Thứ bảy, ngày 02 tháng 08 năm 2025
14:30 (GMT +7)
Thơ của các nhà báo

Đi thuyền ra cửa Ba Lạt

Đâu là Hà Lạn? Đâu là Lân?

Ngô Đồng mờ thẳm dưới mênh mông

Ba Lạt phá hội ra biển lớn

Huy hoàng chớp mắt mấy trăm năm*.

 

Sáng nay chèo thuyền ra cửa bể

Sông Hồng uể oải nước Hải Đông

Trời xanh sóng đỏ còn nguyên đấy

Hạt cát vùi sâu tự núi nguồn.

 

Tay bạt mái chèo trong gió sóng

Nước non sông núi cũng phận người

Lạch nhỏ cồn con cơn biến cố

Mới thành cửa bể mở trùng khơi

 

Đời người sóng cuộn và mưa bão

Như bụi bay mờ trên mặt sông

Sông Hồng đã oải mà ta nghỉ

Hoài cửa Lạn, Lân, hoài Ngô Đồng!

---------------

* Nhắc đến sự kiện "Ba Lạt phá hội" năm 1787, sông Hồng phá cửa Lạn, cửa Lân của sông Ngô Đồng làm nên cửa lớn Ba Lạt như ngày nay.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vòng quay hạnh phúc

Văn xuôi 1 tháng trước

Thương sao món Tẻo quê nghèo

Văn xuôi 1 tháng trước

Mùa lúa chín

Văn xuôi 1 tháng trước

Hoa dong riềng đỏ thắm

Văn xuôi 1 tháng trước

Hoa Huê tình còn thơm?

Văn xuôi 1 tháng trước

Những đoá hoa cười

Văn xuôi 1 tháng trước

Hoa Út Sương

Xem tin nổi bật 1 tháng trước