
Góc biếm họa số 10 (2025)

Không trực tiếp viết bài hay sáng tác nghệ thuật, cũng hiếm khi được gọi là “nhà báo” – nhưng chúng tôi là những người làm văn nghệ phía sau trang báo, góp phần giữ cho Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên vận hành đều đặn và chỉn chu – bằng những công việc không tên, không phô trương, nhưng đầy áp lực và trách nhiệm.
Đằng sau mỗi số báo là những công việc thầm lặng: từ việc tỉ mỉ lên nhuận bút, tìm địa chỉ, số tài khoản của từng tác giả, đến sự chặt chẽ trong từng hợp đồng quảng cáo, đối chiếu nội dung và kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Mỗi cộng tác viên gửi bài về đều xứng đáng được trân trọng, không chỉ bằng lời cảm ơn, mà bằng cả sự cẩn trọng trong từng biểu kê khai thuế, từng khoản chi nhuận bút đúng hạn và đúng quy định.
Vậy nên, có những lúc ngồi tỉ mỉ đối chiếu từng con số, từng thông tin họ tên đệm của cộng tác viên gửi sai, rồi đi lại ngân hàng ngày dăm ba lượt để tra soát, đôi khi vất vả thật đấy – nhưng chúng tôi vẫn thấy vui, vì được góp một tay cho công việc chung, dù chỉ là những việc âm thầm phía sau.
Chúng tôi cũng là những người sửa bông – đọc bản thảo trước khi in. Là đôi mắt cuối cùng rà từng lỗi chính tả, dấu câu, tiếp trang. Không trực tiếp sáng tác, nhưng chúng tôi góp phần gìn giữ cho mỗi bài viết đến tay bạn đọc được chỉn chu, trọn vẹn nhất.
Chúng tôi còn góp phần tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của Tạp chí: từ kỷ niệm ngày ra số báo đầu tiên, đến Cuộc thi Bút ký – Phóng sự, các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí (trực tiếp và trực tuyến), và những chuyến thực tế sáng tác tại cơ sở. Dù ở vị trí hậu cần, chúng tôi vẫn cảm nhận trọn vẹn không khí nghề, được đồng hành cùng những người cầm bút đích thực.
Bên cạnh đó, thỉnh thoảng chúng tôi cũng tham gia viết tin về các hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên, cập nhật kịp thời sự kiện, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Có lúc, còn đảm nhiệm cả phần thiết kế hình ảnh minh họa (chúng tôi hay làm trên phần mềm Canva nên thường gọi là “làm Canva”) cho các tin ngắn, tin mạng xã hội – sao cho bài vừa đủ dung lượng, đủ hình, đủ sáng – để bạn đọc không bỏ lỡ.
Mọi người hay gọi chúng tôi là “những cô Tấm của Văn nghệ Thái Nguyên” – một lời động viên vui mà chúng tôi luôn trân trọng, bởi đó cũng là sự ghi nhận cho những việc thầm lặng mình đã cố gắng làm tốt.
Giờ đây, khi Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên chuẩn bị sáp nhập, thay đổi cơ cấu, chúng tôi hiểu rằng sẽ có những điều không bao giờ trở lại. Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên trong tôi không chỉ là những kỳ báo, mà là từng lần đọc bông xuyên trưa, đến tận tối muộn cuối tuần, là từng tệp hóa đơn, chứng từ thuế, là những phòng làm việc tuy nhỏ nhưng luôn đầy tiếng cười, những buổi chuyện trò về bài vở xen lẫn chuyện gia đình, con cái... và cả tình đồng nghiệp thân thiết, không cần nói nhiều mà ai cũng hiểu - tất cả sẽ thành kỷ niệm. Đó là một phần thanh xuân - đầy trách nhiệm và tự hào.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên và những người đang công tác trong lĩnh vực báo chí – xuất bản. Chúc các anh chị luôn vững vàng với nghề, giữ được tinh thần trách nhiệm và sự say mê trong công việc. Dù ở đâu, làm gì, vẫn luôn có những người lặng lẽ đồng hành và tiếp sức trong hành trình mới!
Ngọc Luận
2 đã tặng
2
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...