
Góc biếm họa số 10 (2025)

Có những mối quan hệ trong đời mà ta không thể gọi tên đầy đủ, bởi nó hàm chứa quá nhiều ý nghĩa: sự tin tưởng, sự sẻ chia, thấu hiểu nhau trong im lặng, và cả tình yêu với một giá trị chung. Với tôi – một người bắt đầu sự nghiệp tại ngôi nhà Văn nghệ Thái Nguyên, rồi gắn bó cả đời với nơi này đến ngày hôm nay thì Tòa soạn với tôi chính là một sự gắn bó thiêng liêng và đầy ân nghĩa như thế.
Tôi viết những dòng này với tất cả sự chân thành để được nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong ngôi nhà Văn nghệ Thái Nguyên. Mặc dù có nhiều người trong số ấy đã không còn trực tiếp đọc được những trang báo này nữa, họ đang phiêu du miền mây trắng rồi.
Trước hết là cảm ơn các vị lãnh đạo đã nhận tôi về, cho tôi cơ hội việc làm, đó là nhà thơ Hà Đức Toàn, là nhà văn Hồ Thủy Giang, nhà báo Lê Thế Thành và nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Hạ. Những người đã cho tôi niềm tin để bắt đầu hành trang mới. Cảm ơn nhà báo Minh Hằng, người thầy đầu tiên hướng dẫn tôi nghề viết, cách biên tập và đồng hành cùng tôi đến tận hôm nay… Cảm ơn anh Nông Phúc Tước, chị Phương Châm, anh Nguyễn Đắc Thế, họa sĩ Thế Hòa vừa cho tôi những kinh nghiệm làm nghề vừa giúp tôi biết thêm những bài học cuộc sống. Cảm ơn nhà văn Ma Trường Nguyên, nhà thơ Đàm Thế Du, nhà văn hóa Triệu Văn Doanh, nhà báo Trần Văn Thép, những người lãnh đạo đầy ân tình. Cảm ơn nhà thơ – nhà báo Nguyễn Thúy Quỳnh, người có thời gian 16 năm trực tiếp chèo lái con thuyền Văn nghệ Thái Nguyên, trong thời gian ấy đã cho tôi học được rất nhiều điều mà người làm báo văn cần học. Và cảm ơn các cộng sự của tôi, những đồng nghiệp nhỏ tuổi đã luôn tin tưởng và yêu mến tôi, luôn cho tôi một cảm giác ấm áp, an hòa trong ngôi nhà Văn nghệ. Trân quý lắm!
Những người tôi cần bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nữa là các cộng tác viên, họ là “chỗ dựa” của tôi trong suốt 33 năm công tác, đặc biệt là 22 năm giữ vai trò Thư ký Tòa soạn. Nếu không có đội ngũ điệp trùng này, tôi làm sao hoàn thành nhiệm vụ được giao! Họ là những hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên. Họ là những nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu ở khắp mọi miền đất nước, thậm chí ở cả nước ngoài, vì yêu mến Văn nghệ Thái Nguyên nên đã luôn gửi gắm những đứa con tinh thần đầy tâm huyết cho Tòa soạn và sẵn sàng đáp ứng mỗi khi Tòa soạn đặt bài. Cho tôi được nhắc tên các anh, chị - những cái tên rất đỗi quen thuộc với độc giả Văn nghệ Thái Nguyên như: Hồ Thủy Giang, Phan Thái, Minh Hằng, Nguyễn Đức Hạnh, Bùi Thị Như Lan, Phạm Quý, Vũ Kim Khoa, Phạm Đức Hùng, Doãn Long, Cao Thị Hồng, Trần Thị Việt Trung, Nguyễn Đức Hạnh… Rồi Nguyễn Hồng Lam, Nguyễn Thành Phong, Văn Công Hùng, Đỗ Bích Thúy, Tống Ngọc Hân, Đỗ Tiến Thụy, Phùng Văn Khai, Quyên GAVOYE, Hiệu Constant, và nhiều, nhiều những tên tuổi thân mến khác thường xuyên xuất hiện trên Văn nghệ Thái Nguyên, mà tôi không thể kể hết, xin lượng thứ và cho tôi được khắc ghi trong lòng… Qua mỗi trang viết của các anh chị, chúng tôi hiểu đó không chỉ là sản phẩm của ngôn từ mà là sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật, là tấm lòng với con người, với vùng đất Thái Nguyên. Mỗi bài viết là một mảnh ghép góp phần làm đẹp thêm diện mạo tờ Văn nghệ Thái Nguyên của chúng tôi. Chính điều đó đã giúp chúng tôi vững tâm và kiên định với những giá trị thẩm mỹ mà mình theo đuổi hơn ba chục năm qua.
Tôi biết, trong hành trình của mình, không phải lúc nào người viết và người biên tập cũng gặp nhau trọn vẹn trong từng con chữ, từng góc nhìn. Nhưng nhờ có chung tình yêu với văn chương, với cái đẹp, với những giá trị nhân văn nên chúng ta đã luôn tìm thấy tiếng nói chung để cùng nhau đồng hành. Tôi thấy mình may mắn vì có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều cộng tác viên đáng quý. Nhiều người tôi chưa từng gặp mặt, nhưng đôi khi nhận vài dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, công việc, hay một lời chúc nhân dịp năm mới… Thật ấm áp vô cùng.
Tôi cũng cần cảm ơn những bạn đọc gần xa đã luôn chào đón Văn nghệ Thái Nguyên, đó là những động lực vô cùng to lớn để chúng tôi biết thêm giá trị những việc mình đang làm. Và cũng là thước đo để chúng tôi nhìn lại mình để phấn đấu cho khỏi phụ công các bạn.
Rồi đây, trong hành trình mới, Văn nghệ Thái Nguyên có thể sẽ có những đổi mới để bắt kịp xu hướng chung, nhưng tôi tin trong mỗi chúng ta, những tình cảm vốn có về nhau sẽ không bao giờ phai mờ, cũng như tình yêu văn học nghệ thuật sẽ mãi trường tồn trong những tâm hồn luôn hướng về cái đẹp.
Thu Huyền
1 đã tặng
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...