Thứ năm, ngày 15 tháng 05 năm 2025
17:37 (GMT +7)

Cọng rơm vàng tháng chín

VNTN - Ngày thơm phức cọng rơm vàng tháng chín

Nhớ mùa Thu như thể đã xa rồi

Dấu chân trên cánh đồng trơ gốc rối

Hun hút ngày mưa phênh đất bốc hơi

Khóe mắt em cay những ngày cuối vụ

Đốt khói mù dọa dẫm lũ chuột hoang

Mẹ thổi bữa cơm quyện mùi gạo mới

Cha nhọc đường cày ví thá vụ sau.

Ngày thơm phức cọng rơm vàng tháng chín

Dùng dằng như chẳng thể quên đi

Tuổi đi hoang nấc từng cơn mộng mị

Chưa thể về kịp chuyến chở mùa qua

Giấc mơ tôi nhập nhoạng cánh đồng xa

Cánh cò trắng rã rời ngày rong ruổi

Trời tháng chín mùa thu vàng hờn dỗi

Em để buồn nghiêng đôi mắt xanh trong.

Ngày thơm phức cọng rơm vàng tháng chín

Tôi mơ màng hoa cỏ ngỡ vừa thu.

Hoàng Tâm

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 2 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 3 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước