Thứ năm, ngày 15 tháng 05 năm 2025
11:07 (GMT +7)

Cuộc sống mến yêu

VNTN - Những hạt lúa căng tràn, viết lên không gian

một cánh đồng,

Những làn gió đuổi nhau viết lên thinh không

một chiều hè đượm mát

Những cánh buồm cài nơ cùng viết lên

lời bát ngát

Cất cánh bay qua những dòng sông

chở nặng những con thuyền lam lũ

Mặt nước buông trôi ngày, đêm không ngủ

giấc ngủ lang thang viết lên gương mặt đa diện

Hai bên triền đê cỏ ngút ngát mênh mông

Khe khẽ viết lên lời đất đai màu mỡ

Êm dịu viết bằng lời mưa rơi lá cỏ

Quán café ven đường vọng nhạc

Viết lên lời yêu thương

Bầu trời đêm sao rơi vương vương

trên trang giấy im lìm trắng toát

Lời cuộc sống mến yêu ngay ngắn vần thơ.

Đinh Thị Hường

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 2 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 2 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước