Thứ bảy, ngày 07 tháng 06 năm 2025
18:20 (GMT +7)

Mùa xuân

Eduard Moerike (Đức)

Đón xuân 

Kìa mùa xuân xanh tươi

Đang về cùng gió ấm

Hương ngọt ngào, quen thuộc

Tỏa lan khắp đất trời

Hoa tím đã mơ màng

Lòng tràn đầy ước mong

Tiếng thụ cầm xa vẳng

Ồ, đấy là mùa xuân!

Ta đón xuân vào lòng.

Theodor Fontane (Đức)

Mùa xuân đến 

Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến

mang đôi giày mầm xanh;

"Xuân đến, xuân vẫn đang đến"

cỏ cây khẽ thì thầm

Hầu như không thể đợi xuân thêm nữa

cây cối đua nhau nảy mầm;

Trong vườn cây táo già

không muốn nhưng cũng phải ganh đua

Phải chăng trái tim già nua cũng lưỡng lự

và chưa mở lòng;

Tim còn e ngại

đong đầy yêu thương

Ồ, hãy rũ bỏ giấc mơ nặng nề

và giấc ngủ đông dài;

Cây táo già dám làm điều đó,

Thì trái tim ơi, cũng dám làm điều đó đi!

Reiner Maria Rilke (Đức)

Mùa xuân 

Tặng Katherina Kippenberg

Linh cảm mới đã không tác động nhiều lắm

Để chúng mình cùng hiểu biết mùa xuân

Khi một cuộc dạo chơi của hai bóng hình

Thong thả rẽ lối nhỏ vườn thiêng

Bóng râm trùm kín khu vườn

Nắng lọt qua kẽ lá làm chúng mình bớt sợ

Khi chúng ta bắt đầu thay đổi

Thì chợt nhận ra chúng ta 

                                  đã bị thay đổi hơn rồi.

Phạm Đức Hùng 

dịch từ nguyên bản tiếng Đức.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bức tường

Văn học nước ngoài 12 giờ trước

Tội ác và những bài thơ

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Phòng thí nghiệm trống rỗng

Văn học nước ngoài 4 tuần trước

Bóng tối nhỏ nhoi

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Buôn bán là buôn bán

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Cô gái hai mặt

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Cừu vào lò mổ

Văn học nước ngoài 2 tháng trước