Thứ năm, ngày 15 tháng 05 năm 2025
07:57 (GMT +7)

Phố hoa

VNTN - Này là ngọn gió mùa xuân

Thổi qua thành phố và bâng khuâng rồi

Phố đông nở rạng nụ cười

Bàn tay nhè nhẹ của người trồng hoa

Lắng trong ngời sắc lụa là

Giọt mồ hôi ướt mặn mà tình chung

Lâu rồi, từ thuở cha ông

Biết gìn giữ một tấm lòng cháu con

Phố hoa giờ được mới hơn

Rộng bàn tay đón một lần ghé thăm

Phố như thả dáng em nằm

Bên dòng sông ngọt dịu thầm phù sa…

Này là thành phố mùa hoa

Gió xuân dìu dặt bài ca vun trồng.

Nguyễn Hòa Hiệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 2 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 2 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước