Thứ năm, ngày 15 tháng 05 năm 2025
06:07 (GMT +7)

Thơ của Nguyễn Kiến Thọ

Ngẫm

Lá rụng về cội

Lá bay về trời

Chọn kiếp nào hơn

Lá ơi?

Người đến rồi đi

Người về hay ở

Là duyên?

Hay là nợ?

Ta ngồi

Ngẫm:

Giọt cà phê

Chầm chậm đen

Chầm chậm tròn

Rồi rơi…

Cũng là qua một đời.

Cái tuổi này rồi

Cái tuổi này rồi

Dừng ở đây thôi

Những vui buồn thâu đêm suốt sáng…

Cái tuổi này rồi

Dừng ở đây thôi

Con nhện giăng tơ đã cũ

Con sáo sang sông bay vuột về trời

Cái tuổi này rồi

Dừng ở đây thôi

Bão nào rồi cũng tan

Mưa nào rồi cũng tạnh

Nhưng sẽ chẳng còn tin gương vỡ lại lành

Cái tuổi này rồi

Dừng ở đây thôi…

Nguyễn Kiến Thọ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 2 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 2 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước